PDA

View Full Version : Buồn Cho Số Phận...



diepkimphung
26-05-2022, 02:17
Sao cảm thấy người ta rất lạ
Hẹn ḥ chi cũng đă quên luôn
Để ta đợi măi quá buồn
Điện nghe chuông đổ reo suông không lời

Buồn thật á! Người ơi có biết
Đă yêu nhau tha thiết bỏ qua
Những câu ăn nói thật thà
Sẽ c̣n vương vấn vang xa mỗi ngày

Ḿnh vẫn muốn giỡn nhây chút xíu
Hăy đến mau ru liễu mộng mơ
Ngẫu nhiên sẽ thấy bất ngờ
T́nh dâng cao hứng lăng xơ vào ḷng

Ai cũng thích sưởi nồng hạnh phúc
Cứ tự nhiên thúc giục con tim
Vui lên hai đứa trốn t́m
Tṛ chơi âu yếm lim dim mơ màng

Đừng vội vàng bỏ ngang quay gót
Để mai sau dỗ ngọt cho siêu
Yêu thương cũng lắm mỹ miều
Ḷng không muốn bỏ mỗi chiều mưa rơi.

CƯỜNG NGUYỄN.

diepkimphung
26-05-2022, 02:28
NÓ MUỐN MƯỢN CHỒNG.

Mấy chị em ta...cố giữ chồng,
Có nàng mơn mởn muốn...mượn không
Biết đâu, tiền bạc bay không cánh...
Đừng để chồng khô, nó...đi thông...!

TRẦN ĐỨC.