diepkimphung
24-05-2022, 00:52
Bóng chiều đổ lòng nghe chạnh xót
Nhớ làn môi thắm ngọt hôm nào
Lần đầu ta đã gởi trao
Lời yêu tha thiết đưa vào giấc mơ
Bao kỷ niệm dại khờ ngày đó
Giờ bỗng nhiên hiện rõ trong đầu
Thẹn thùng em lấp lững câu
Thương nhau giữ mãi tình đầu nhé anh
Rồi hái tặng một nhành sim tím
Hồn ngẩn ngơ nàng mỉm môi cười
Dịu dàng thục nữ xinh tươi
Nét duyên kiều diễm của người trăm năm
Cứ mỗi độ trăng rằm sáng tỏ
Hẹn hò nơi đầu ngõ sân đình
Vai kề nhưng chỉ lặng thinh
Cảnh đêm hoà quyện bóng hình bên nhau
Thề nguyện cũ nguyên màu say đắm
Dù cách xa vạn dặm cũng hồng
Ước gì mình vẫn còn không
Duyên xưa se lại vợ chồng nên thơ
HOÀNG ÁNH.
Nhớ làn môi thắm ngọt hôm nào
Lần đầu ta đã gởi trao
Lời yêu tha thiết đưa vào giấc mơ
Bao kỷ niệm dại khờ ngày đó
Giờ bỗng nhiên hiện rõ trong đầu
Thẹn thùng em lấp lững câu
Thương nhau giữ mãi tình đầu nhé anh
Rồi hái tặng một nhành sim tím
Hồn ngẩn ngơ nàng mỉm môi cười
Dịu dàng thục nữ xinh tươi
Nét duyên kiều diễm của người trăm năm
Cứ mỗi độ trăng rằm sáng tỏ
Hẹn hò nơi đầu ngõ sân đình
Vai kề nhưng chỉ lặng thinh
Cảnh đêm hoà quyện bóng hình bên nhau
Thề nguyện cũ nguyên màu say đắm
Dù cách xa vạn dặm cũng hồng
Ước gì mình vẫn còn không
Duyên xưa se lại vợ chồng nên thơ
HOÀNG ÁNH.