PDA

View Full Version : Ước Mãi Bên Anh!



diepkimphung
23-05-2022, 01:30
Em chỉ cần ước một điều thôi
Anh mãi bên dẫu cuộc đời sóng gió
Bởi trái tim có chung cùng nhịp thở
Lỡ yêu rồi! Em biết làm sao đây?!

Em muốn gần anh từng phút từng giây
Để cảm nhận vòng tay và hơi ấm
Để truyền cho em tình yêu cay đắng
Rồi trào dâng bao cảm xúc ngọt ngào

Đường em đi hoang vắng xanh xao
Nay có anh phố rộn ràng vui vẻ
Em bỗng thấy lòng mình như còn trẻ
Cứ hồn nhiên cất tiếng hót líu lo

Em dịu dàng đón duyên trời ban cho
Đón tình anh ép vào trong tim nhỏ
Nhịp trống rung lồng ngực như muốn vỡ
Yêu anh rồi... ngàn thương nhớ khôn nguôi

THƯ XÁC NHẬN
(PT).