PDA

View Full Version : Mãi Nhớ.



diepkimphung
20-05-2022, 17:48
Anh ơi...! Sao mãi không về
Để em day dứt lời thề năm xưa
Nắng hè oi ả thiếu mưa
Cuộc tình dang dở em thừa đớn đau

Cũng bởi duyên lỡ trầu cau
Sương trên mái tóc nhuốm màu thời gian
Vẫn yêu....Yêu đến mơ màng
Xuân qua hạ tới ngân vang khúc sầu

Dù cho đứt đoạn đã lâu
Sao không quên nổi tình đầu cố nhân
Trải qua mấy chục độ xuân
Mãi nghe vương vấn những ân tình này

Mơ màng ngắm gió mây bay
Nhìn về lối cũ vẫn ngây ngất tình
Con tim in đậm dáng hình
Chuyện tình một thủa lung linh sắc màu

Tâm can đau thật là đau
Vẫn không quên nổi, ôm sầu trong tim
Nhưng đành kìm nén lặng im
Dõi theo ảo ảnh kiếm tìm cõi mơ

TRIỆU NHÀN.