PDA

View Full Version : Say T́nh.



diepkimphung
19-05-2022, 02:17
Khi gặp em...không có ǵ ấn tượng...
Anh chẳng nh́n...chứ đừng bảo là yêu
Nói yêu em những khi anh đùa giỡn
Để cười vui cùng đám bạn hay đùa

Em không nói...chẳng có chi làm giận
Chỉ mỉm cười rồi quay mặt bước đi...
Cứ như thế...sao mà thương mà nhớ
Thấy bồi hồi...như trong dạ bâng khuâng

Cứ tưởng vui nhưng nào anh có biết
Đă yêu em nhưng chẳng có được em
Bởi v́ em đă có người gắn bó
Dẫu cho người...đang làm khổ đến em

Nhưng em giữ cho ḷng ḿnh chung thuỷ
Đợi người về để nối lại t́nh xưa
Giờ lỡ yêu...anh ôm sầu một nỗi
Chỉ yêu em trong giấc mộng đêm về...

Để giờ đây anh phải luôn thao thức
Nhớ về em người con gái anh yêu
Nhắn với ai đừng lấy t́nh đùa giỡn
Khi say t́nh chỉ có khổ...ḿnh ta...

LÊ TRẦN HÀ.