diepkimphung
18-05-2022, 04:38
Góc phố thân quen chốn hẹn ḥ
Sầu khơi khó nói được thành lời
Công viên ghế đá chiều cô quạnh
Khói thuốc giăng mờ lăng đăng trôi
Người thương cách biệt phương trời thẳm
Lặng lẽ chiều buông nắng tắt dần
Khởi nhớ mông lung ḍng kỷ niệm
Muôn trùng kư ức dẫn lang thang
Duyên t́nh trót lở để xa trôi
Lặng lẻ buồn theo chiếc lá rơi
Vạt nắng tàn hơi c̣n luyến tiếc
Hương nồng gió rắc nhớ chơi vơi
Đơn thương nhớ quặng tuổi sang chiều
Lởn vởn người xưa thuở mới yêu
Suối tóc bồng bềnh theo nhịp thở
Môi thơm nhuộm nhớ xót xa nhiều
HỒ DỆCH.
Sầu khơi khó nói được thành lời
Công viên ghế đá chiều cô quạnh
Khói thuốc giăng mờ lăng đăng trôi
Người thương cách biệt phương trời thẳm
Lặng lẽ chiều buông nắng tắt dần
Khởi nhớ mông lung ḍng kỷ niệm
Muôn trùng kư ức dẫn lang thang
Duyên t́nh trót lở để xa trôi
Lặng lẻ buồn theo chiếc lá rơi
Vạt nắng tàn hơi c̣n luyến tiếc
Hương nồng gió rắc nhớ chơi vơi
Đơn thương nhớ quặng tuổi sang chiều
Lởn vởn người xưa thuở mới yêu
Suối tóc bồng bềnh theo nhịp thở
Môi thơm nhuộm nhớ xót xa nhiều
HỒ DỆCH.