diepkimphung
14-05-2022, 21:18
Nhìn trăng mà cứ bồng bềnh
Mây che khép góc lênh đênh mạn thuyền
Gió mơn trăng trải đầy thềm
Nhài thơm hướng toả rũ mềm trong sương
Đầu nhà mấy ngọn trầu vươn
Níu cau ôm cả khoảng tường trăng nghiêng
Chuông chùa thả nhịp vào đêm
Lòng em se sắt cả miền hoang vu
Nhớ ngày xuống phố khi xưa
Bâng khuâng chân rộn giữa mùa hè phơi
Năm tay đi giữa phố người
Tóc vàng buông xoả mượt đôi vai gầy.
Bây giờ tình rớt bụi mây
Đêm khuya ôm bóng trăng đầy giọt châu
Phượng về tình ngả về đâu
Để bằng lăng tím đẫm màu dở dang
NGUYÊN LÊ.
Mây che khép góc lênh đênh mạn thuyền
Gió mơn trăng trải đầy thềm
Nhài thơm hướng toả rũ mềm trong sương
Đầu nhà mấy ngọn trầu vươn
Níu cau ôm cả khoảng tường trăng nghiêng
Chuông chùa thả nhịp vào đêm
Lòng em se sắt cả miền hoang vu
Nhớ ngày xuống phố khi xưa
Bâng khuâng chân rộn giữa mùa hè phơi
Năm tay đi giữa phố người
Tóc vàng buông xoả mượt đôi vai gầy.
Bây giờ tình rớt bụi mây
Đêm khuya ôm bóng trăng đầy giọt châu
Phượng về tình ngả về đâu
Để bằng lăng tím đẫm màu dở dang
NGUYÊN LÊ.