PDA

View Full Version : Lạc Mất Vườn Yêu.



diepkimphung
13-05-2022, 21:12
Còn nhớ thuở nọ chuyện chúng mình
Lắm lúc dỗi hờn mãi lặng thinh
Bướm lượn vườn xuân vờn hoa mộng
Hoa vẫn thờ ơ mãi chung tình
Lạc bước người đi tìm bến đổ
Quên làn môi thắm nụ cười xinh
Lặng lẽ một mình lòng chợt nhớ
Kỷ niệm ngày xưa bóng với hình

PHAN KIỀU OANH.

diepkimphung
13-05-2022, 21:20
LỠ BƯỚC ĐƯỜNG YÊU.

Lỡ bước đường yêu tự nhủ mình
Ong chào bướm lượn vẫn làm thinh
Còn nghe ám ảnh trong hồn mộng
Lặng nghĩ hoài nghi cả mối tình
Tiếc thuở vườn vui ngày dạ rỡ
Thương lòng gái đẹp buổi đời xinh
Chiều nay cảnh cũ khơi niềm nhớ
Ảo não buồng tim một bóng hình

BÌNH DƯƠNG.