PDA

View Full Version : Về Đi Em!



diepkimphung
13-05-2022, 20:59
Chắc người ta thương em nhiều lắm đấy
Em muốn gì họ cứ vậy chiều theo
Chẳng như anh đời nghèo lại gieo neo
Tình cạn khô cằn cỗi theo lãng tử

Sống bên người chắc tình đẹp như mơ
Cuộc đời em như bài thơ tình ái
Thôi em hãy trở về bên người ấy
Buông tay nào em hãy trở về đi

Anh không thể sống cuộc đời ích kỷ
Chỉ luôn luôn suy nghĩ cho riêng mình
Đành phải thôi hết mộng ước ba sinh
Chỉ mong em có bình minh toả sáng

Về đi em đừng suy nghĩ miên man
Với người ta là tình chàng nghĩa thiếp
Còn với anh là bạn bè giao thiệp
Để đời em bước tiếp những niềm vui

Mất em rồi anh chua xót ngậm ngùi
Người anh yêu đã xa rồi rời bến
Con đò xưa từ nay không còn đến
Mãi mãi xa không còn hẹn ngày về...!!!

TÌNH LÊ VĂN.