diepkimphung
12-05-2022, 00:35
Anh còn nhớ hôm ấy trời trở gió
Em bắt đền anh cởi áo tre em
Cứ mỗi lần như thế lại thành quen
Em nũng nịu bắt đền anh cởi áo
Mỗi lần thế mỗi lần anh chao đảo
Hương tình nồng anh chẳng thể nào quên
Cứ ngỡ rằng tình ta mãi nhân lên
Em đổi ý đi bắt đền người khác
Thế là đúng hay là em nghĩ lạc
Em đi đi miền hoang lạc đang chờ
Anh xin về viết tiếp những vần thơ.
LỊCH VŨ.
Em bắt đền anh cởi áo tre em
Cứ mỗi lần như thế lại thành quen
Em nũng nịu bắt đền anh cởi áo
Mỗi lần thế mỗi lần anh chao đảo
Hương tình nồng anh chẳng thể nào quên
Cứ ngỡ rằng tình ta mãi nhân lên
Em đổi ý đi bắt đền người khác
Thế là đúng hay là em nghĩ lạc
Em đi đi miền hoang lạc đang chờ
Anh xin về viết tiếp những vần thơ.
LỊCH VŨ.