PDA

View Full Version : Anh Mãi Nợ Em...



diepkimphung
11-05-2022, 00:32
Dẫu cho hai ta không cần nhau nữa
Xin nhớ cho rằng...anh mãi nợ em
Nợ cả tuổi xuân khi em còn trẻ
Cực khổ theo chồng chẳng tiếng thở than...

Em đã theo anh...lúc còn tay trắng
Duyên mặn ý nồng đâu có trách chê
Chỉ mong được sao...chồng yêu trọn vẹn
Hạnh phúc vuông tròn dẫu khổ chẳng than

Em đâu có biết thời gian cay đắng
Nhan sắc bào mòn năm tháng trôi nhanh
Sức khoẻ gầy hao làm em ngã bệnh
Mới nhận ra rằng anh đã đổi thay...

Người mới bên anh...một cô gái trẻ
Làm xiêu lòng người...ai chẳng đắm say
Xin nhớ cho rằng...em từng như thế
Làm đổ bao chàng trong đó có anh...

Vậy sao giờ đây...duyên kia thay đổi
Tiếng nói phũ phàng bù đắp cho em
Bằng những tài sản hai ta góp nhặt
Để trả anh về hai chữ tự do...

Em đã gì sai mà anh ghét bỏ
Để anh không cần tình nghĩa hai ta
Em đã vì ai không màng tuổi trẻ
Nhan sắc tàn phai rũ bỏ ê chề...

Hai ta hôm nay chẳng còn duyên nợ
Mỗi đứa mỗi đường chẳng níu kéo nhau
Xin nhớ cho rằng...anh mãi nợ em
Nợ cả tuổi xuân bởi chữ chung tình...

LÊ TRẦN HÀ.