PDA

View Full Version : Oan Hồn Trinh Nữ.



diepkimphung
10-05-2022, 18:55
Em gái trinh nguyên xác ră rời
Trước bầy hải tặc mắt cuồng say
Em lấy sức tàn hơi thở cuối
Nghẽo đầu buông thỏng cả bàn tay

Tṛ chơi thuỷ táng trên sông nước
Nhắt bổng là quăng khỏi đợi chờ
Xác lạnh vùi sâu ḷng biển cả
Thôi rồi vĩnh biệt một trời mơ

Lúc bước lên tàu bao hy vọng
Chân trời rộng mở hướng tương lai
Hải hành một chuyến sang đất hứa
Xa lánh bàn tay lủ độc tài

Nào ngờ bất trắc vừa xảy đến
Mệnh số em đen giống nước nhà
Em chết nơi nầy ngày hôm ấy
Hướng về quê cũ một hồn ma

Ai có về ngang vùng biển ấy
Thắp nén nhang buồn tặng cho em
Cho em ấm lại hồn trinh nữ
Từ dạo vùi thây...măi ngóng t́m!

NGUYỄN T̀NH CỜ.

diepkimphung
10-05-2022, 19:05
VỘI.

Anh vội giục t́nh chín
Em tảng lờ non xanh
Khiến cháy bừng cơn khát
Trong mắt nhau cḥng chành

LƯ NGUYỄN MINH.