PDA

View Full Version : Cho Em Xin.



diepkimphung
09-05-2022, 01:08
Xin nắng hạ một lần rơi trên tóc
Để em cài làm duyên với người thương
Xin mưa hạ đừng ướt bờ vai nhỏ
Kẻo lạnh vai gầy, do thiếu một vòng tay

Bởi ngày xưa khi đôi đứa bên nhau
Anh trêu mãi tóc em đầy hoa nắng
Bởi ngày ấy khi mưa bay phố nhỏ
Vòng ôm anh ấm áp đến vô cùng

Và bây giờ còn lại một mình em
Mưa hay nắng...đã trở thành nỗi nhớ

SNCP.

diepkimphung
09-05-2022, 01:17
KHỜ KHẠO.

Tôi vẫn là tôi của mọi ngày
Lỡ nhấm men tình em chuốc say
Đắm lòng khờ khạo ngu ngơ lắm
Trót trao nguyên cả trái tim này

NGUYỄN PHƯƠNG.