diepkimphung
08-05-2022, 01:01
Bao lần khắc khoải gọi tình ơi
Gió đẩy thuyền ân lạc ngõ trời
Hạ cữ duyên chờ không kẻ tới
Thu tàn mộng vỡ lẻ mình phơi
Làm toang chữ hỷ nhàu tơ sợi
Bỏ héo trầu cau cạn nghĩa đời
Lẽ tại thời xuân nàng kén khởi
Nay thành núi vọng tủi đầy vơi
HƠ Y LANG.
Gió đẩy thuyền ân lạc ngõ trời
Hạ cữ duyên chờ không kẻ tới
Thu tàn mộng vỡ lẻ mình phơi
Làm toang chữ hỷ nhàu tơ sợi
Bỏ héo trầu cau cạn nghĩa đời
Lẽ tại thời xuân nàng kén khởi
Nay thành núi vọng tủi đầy vơi
HƠ Y LANG.