PDA

View Full Version : Hãy Quên Em Đi.



diepkimphung
07-05-2022, 19:00
Anh là ai sao gọi nhớ làm gì
Đừng nói nữa bỏ đi rồi sẽ nhẹ
Như gió thoảng mây bay vờn khe khẽ
Thôi nhé anh đơn lẻ trái tim mình

Anh là ai mà gọi mãi trúc xinh
Mau rút vé tội tình chi đau khổ
Bông hoa thám từng làm cơn mưa đổ
Nhớ làm chi dài cổ đợi làm gì

Anh là ai sao gọi mãi nàng thi
Xin hãy nhớ cười khì rồi suy ngẫm
Đừng chua xót xem như tình chưa đậm
Buông sẽ vơi lại nhẩm thật buồn cười

Em nói rồi mong anh mãi xinh tươi
Vui vẻ nhé mọi người đang chờ đợi
Loài hoa dại đâu làm gì chới với
Phải không anh nghĩ ngợi chỉ thêm sầu

Hãy nhớ rằng xin hít thỏ thật sâu
Láy không khí đỉnh đầu làm điểm tựa
Đừng ngộ nhận và bắt em phải hứa
Chúc anh vui chọn lựa một nàng kiều.

THÁI THỊ BÍCH NGỌC

diepkimphung
07-05-2022, 19:50
THƯƠNG THẦM.

Gặp nhìn chân bước ngập ngừng
Vội tay che mặt quay lưng đi rồi
Chợt nghe đắng miệng khô môi
Nghẹn lòng em bỏ mặc tôi thương thầm

NGUYỄN PHƯƠNG.