diepkimphung
04-05-2022, 20:36
Nếu lỡ mai tất cả trượt chân đồi
Bên vách núi bẻ đôi làm hai nửa
Nơi tảng đá chẳngconf là điểm tựa
Nhớ về nhau sao cứa thả chân cầu?
Nếu sau này con dốc trượt và sâu
Thì anh hỡi ấy rầu ai thức trắng?
Lòng ngơ ngác buồn sầu trong tĩnh lặng
Bên lở bồi yên ắng một chiều rơi
Có lẽ như trút cạn mối duyên hời
Thì xin giữ trầu cơi têm thật đẹp
Dòng thác chảy nơi này còn ai nép
Buồn hắt hiu sắc đẹp lại phai tàn
Nếu mai này con dốc trượt thở than
Nhìn thung lũng sông Hàn mi ngấn lệ
Để sót lại những gì buồn nhân thế
Tình anh ơi chĩm chuệ phía chân đồi
Hỏi mai này con dốc xẻ làm đôi
Bờ cát trắng hay ngồi in kỷ niệm
Nhạc cứ trỗi tưởng chừng ai nâng phiếm
Dốc nửa vời tắt liệm bởi mùa thu.
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Bên vách núi bẻ đôi làm hai nửa
Nơi tảng đá chẳngconf là điểm tựa
Nhớ về nhau sao cứa thả chân cầu?
Nếu sau này con dốc trượt và sâu
Thì anh hỡi ấy rầu ai thức trắng?
Lòng ngơ ngác buồn sầu trong tĩnh lặng
Bên lở bồi yên ắng một chiều rơi
Có lẽ như trút cạn mối duyên hời
Thì xin giữ trầu cơi têm thật đẹp
Dòng thác chảy nơi này còn ai nép
Buồn hắt hiu sắc đẹp lại phai tàn
Nếu mai này con dốc trượt thở than
Nhìn thung lũng sông Hàn mi ngấn lệ
Để sót lại những gì buồn nhân thế
Tình anh ơi chĩm chuệ phía chân đồi
Hỏi mai này con dốc xẻ làm đôi
Bờ cát trắng hay ngồi in kỷ niệm
Nhạc cứ trỗi tưởng chừng ai nâng phiếm
Dốc nửa vời tắt liệm bởi mùa thu.
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.