PDA

View Full Version : Tháng Năm Về.



diepkimphung
03-05-2022, 22:33
Ta lang thang dưới sắc vàng nắng hạ
Tháng năm về những ngọn lá xanh tươi
Bên sông quê còn đây mãi tiếng cười
Lúc tuổi thơ nay đâu rồi còn nữa.

Tuổi trẻ trai vẫn gọi lũ giặc nhỏ
Đi đến đâu như phá vỡ khung trời
Nhớ những lúc bứt cỏ làm đồ chơi
Chụm đầu nhau mà ngồi đào bắt dế

Tháng năm trôi để thời gian lặng lẽ
Đã không còn lũ trẻ ấy tuổi thơ
Em và ta khác đi quá bất ngờ
Rồi yêu nhau bến sông quê hò hẹn.

Rồi một ngày trên bến ấy còn đâu
Em sang sông một chiều về nơi đó
Còn lại anh như chiếc thuyền lan nhỏ
Đúng một mình tháng năm đó không em.

ĐỖ VĂN LẬP.

diepkimphung
03-05-2022, 22:38
NGHIỆN!

Mê thơ quả đúng tội trời đày
Người thì chê dỡ, người khen hay
Chẳng ai bắt buộc mà mê lắm
Quên ăn, quên ngủ nghiện đêm ngày...

SÂM DƯƠNG.

diepkimphung
04-05-2022, 03:20
DẠI RỤNG.

Nắng vàng rơi đậu vai thon
Níu lòng đôi mắt dài thòn cái đuôi
Nhớ thương đâu dễ nào nguôi
Trái tim dại rụng lăn xuôi tóc mềm

NGUYỄN PHƯƠNG.