diepkimphung
01-05-2022, 19:54
Có những lúc con tim cồn cào xé
Nước mắt rơi cũng v́ kẻ t́nh xa
Đă bao đêm gối đẫm ướt lệ nhoà
Người ta cũng đâu biết mà thương nhớ
Yêu sâu đậm cho hồn ngây ngu dở
Vắng vài giờ ḷng trăn trở t́m mong
Để hằng ngày luôn chờ đợi hoài trông
Ḷng khắc khoải vượt ṿng yêu cách trở
Tháng ngày ấy trái tim như ép vở
Bởi do ai mà duyên nợ chẳng lành
Trách chi nhau t́nh đậm hăy về nhanh
Đừng để tuột như dây phanh đứt thắng
LƯƠNG MAI HIÊN.
Nước mắt rơi cũng v́ kẻ t́nh xa
Đă bao đêm gối đẫm ướt lệ nhoà
Người ta cũng đâu biết mà thương nhớ
Yêu sâu đậm cho hồn ngây ngu dở
Vắng vài giờ ḷng trăn trở t́m mong
Để hằng ngày luôn chờ đợi hoài trông
Ḷng khắc khoải vượt ṿng yêu cách trở
Tháng ngày ấy trái tim như ép vở
Bởi do ai mà duyên nợ chẳng lành
Trách chi nhau t́nh đậm hăy về nhanh
Đừng để tuột như dây phanh đứt thắng
LƯƠNG MAI HIÊN.