diepkimphung
01-05-2022, 19:40
Cứ tưởng "khổ qua" đời hết khổ
Thế mà nghiệp đắng chẳng buông tha
Mơ hoài một nữa nào đâu thấy
Cam phận lỡ thì nổi xót xa
Ở vậy thờ chồng nuôi lũ trẻ
Chăm cha, dưỡng mẹ buổi dương tà
"Công dung ngôn hạnh" buồn nhân thế
Gia cảnh trông nhờ cái "khổ qua".
THUẬN LÊ.
Thế mà nghiệp đắng chẳng buông tha
Mơ hoài một nữa nào đâu thấy
Cam phận lỡ thì nổi xót xa
Ở vậy thờ chồng nuôi lũ trẻ
Chăm cha, dưỡng mẹ buổi dương tà
"Công dung ngôn hạnh" buồn nhân thế
Gia cảnh trông nhờ cái "khổ qua".
THUẬN LÊ.