PDA

View Full Version : Dãy Đất Dáng Cong.



diepkimphung
30-04-2022, 22:04
Nếu ngày mai không còn học môn sử
Thì trẻ con sẽ tù mù nguồn gốc
Sẽ chẳng biết mình là một dân tộc
Có bề dày lịch sử bốn ngàn năm
Nếu ngày mai môn sử bỗng mất tăm
Bọn trẻ nhà chỉ quan tâm xứ lạ
Hăm hở tìm đến xin làm thuộc hạ
Tâng bốc, cúi đầu, đa tạ người dưng
Nếu một ngày, người dạy sử bỗng dừng
Không còn được loan tin mừng tiên tổ
Bao đời đã cống hiến máu xương đổ
Đắp nên bãi bờ chữ S bao la
Nếu một ngày sử Việt dứt hùng ca
Thì ai sẽ giữ đà truyền khí thế
Nhắc cháu con gốc rễ phải nhớ về
Mình có một quê hương luôn thắm thiết
Nếu một ngày không sử, tôi vẫn viết
Tôi là người Việt, mãi mãi Việt Nam
Tôi yêu thơ, yêu lục bát chứa chan
Tôi yêu dân tộc da vàng máu đỏ
Nếu một ngày có bọn người nào đó
Bỏ môn sử chỉ lo dạy kinh doanh
Con cháu Việt sẽ mê mẫn loanh quanh
Bới đào bằng được đồng xanh, đen, đục...
...Chúng cúi đầu, lầm lũi trong tủi nhục
Mất ý thức, mãi lùng sục hư danh
Mất yêu thương, tồn tại đớp nuốt nhanh
Thua con thú rừng xanh còn mến bạn
Nếu một ngày ai cũng chẳng thèm màng
Mặc cho dòng thời vàng, tím, lục, cam...
Người nắm cáng vẽ vời tung khói xám
Hố tử thần mở hàm...đón xênh xang!

CHÍCH CHOÈ LỬA.

diepkimphung
01-05-2022, 01:51
DÁNG YÊU.

Khấp khởi trong lòng nhớ dáng yêu
Thân hình nhỏ nhắn nghé nui lâu
Thon như cái vại làm dưa muối
Thanh mãnh eo thon cẳng lại khều

TÚ HOAN.