diepkimphung
29-04-2022, 17:02
Cảnh quê ấm áp lặng nghĩa t́nh.
Đ́nh làng bến nước bóng cây đa
Kỷ niệm nào nguôi ta vẫn nhớ
Nỗi nhớ bờ đê ngập lúa vàng
Một thời cắp sách mái trường xưa
Chan đầy nhộn nhịp tiếng diều sáo
Chiều tà làn khói toả mọi nhà
Dù có nơi xa vẫn nhớ quê
Bày tỏ nơi ḷng quê yêu mến
Chứa đựng trong tim tận đáy ḷng
Th́ ḷng ta sẽ măi ngóng trông
Bao nhiêu giấc mộng dồn tim nhớ
Gửi cả tâm can giấc mộng chờ...
NGUYỄN QUỲNH.
Đ́nh làng bến nước bóng cây đa
Kỷ niệm nào nguôi ta vẫn nhớ
Nỗi nhớ bờ đê ngập lúa vàng
Một thời cắp sách mái trường xưa
Chan đầy nhộn nhịp tiếng diều sáo
Chiều tà làn khói toả mọi nhà
Dù có nơi xa vẫn nhớ quê
Bày tỏ nơi ḷng quê yêu mến
Chứa đựng trong tim tận đáy ḷng
Th́ ḷng ta sẽ măi ngóng trông
Bao nhiêu giấc mộng dồn tim nhớ
Gửi cả tâm can giấc mộng chờ...
NGUYỄN QUỲNH.