diepkimphung
29-04-2022, 16:42
Còn đây ảm đạm bóng trăng sầu
Để quạnh hiu lòng lỡ giấc thâu
Xóm liễu tình say lời hẹn ngỏ
Vườn lan mộng thắm buổi mong cầu
E dè chén ngọc chờ trao mãi
Lưỡng lự dao vàng biết gởi đâu
Chạnh cảnh đời phiêu hờn lữ thứ
Buồn duyên chẳng được lúc tươi mầu.
BÌNH DƯƠNG.
Để quạnh hiu lòng lỡ giấc thâu
Xóm liễu tình say lời hẹn ngỏ
Vườn lan mộng thắm buổi mong cầu
E dè chén ngọc chờ trao mãi
Lưỡng lự dao vàng biết gởi đâu
Chạnh cảnh đời phiêu hờn lữ thứ
Buồn duyên chẳng được lúc tươi mầu.
BÌNH DƯƠNG.