diepkimphung
29-04-2022, 05:28
Thời gian bóng ngã sang chiều
Tình đầu lổi nhịp ít nhiều đớn đau
Đường yêu trải thảm đỏ au
Gọi tình ngã ngớn lạc vào dòng mê
Môi son nhạt ánh trăng thề
Mây hồng lãng tử không về lại thăm
Đêm say lọn gió khóc thầm
Đèn chong lẻ bóng lặng câm dạ sầu
Thế gian vốn dĩ muôn màu
Mấy ai tránh khỏi xót đau bởi tình
Bồ hòn ngậm ngọt lặng thinh
Tận lòng se thắt một mình đắng cay
Cười chưa đủ khóc đã say
Thương cho con tạo mãi xoay mỏi mòn
Đắng cay chua chát vo tròn
Lời yêu mật rót chỉ còn dư âm
HỒ DỆCH.
Tình đầu lổi nhịp ít nhiều đớn đau
Đường yêu trải thảm đỏ au
Gọi tình ngã ngớn lạc vào dòng mê
Môi son nhạt ánh trăng thề
Mây hồng lãng tử không về lại thăm
Đêm say lọn gió khóc thầm
Đèn chong lẻ bóng lặng câm dạ sầu
Thế gian vốn dĩ muôn màu
Mấy ai tránh khỏi xót đau bởi tình
Bồ hòn ngậm ngọt lặng thinh
Tận lòng se thắt một mình đắng cay
Cười chưa đủ khóc đã say
Thương cho con tạo mãi xoay mỏi mòn
Đắng cay chua chát vo tròn
Lời yêu mật rót chỉ còn dư âm
HỒ DỆCH.