diepkimphung
28-04-2022, 19:35
Nhớ em giấc mộng lành
Tàn canh ngủ mỏng manh
Em tuyệt sắc mỹ miều
Hoa hậu giải thiên kiều
Nên mất em yểu điệu
Cho lối nhỏ buồn thiu
Gió chiều nhẹ hắt hiu
Em thành người nổi tiếng
Nên mất em vĩnh viễn
Lắm đưa đón triền miên
Em quên cả nổi niềm
Đưa cuộc yêu huyền sử
Có khi nào ưu tư
Chốn xưa thuở thiềm thừ
Thời thơ mộng xưa cũ
Xa vợi tắt lời ru
Em giờ như mê ngủ
Lắm bạc với tiền đô
Cuộc sống cứ xô bồ
Xót thấy phận liễu bồ
HT.
Tàn canh ngủ mỏng manh
Em tuyệt sắc mỹ miều
Hoa hậu giải thiên kiều
Nên mất em yểu điệu
Cho lối nhỏ buồn thiu
Gió chiều nhẹ hắt hiu
Em thành người nổi tiếng
Nên mất em vĩnh viễn
Lắm đưa đón triền miên
Em quên cả nổi niềm
Đưa cuộc yêu huyền sử
Có khi nào ưu tư
Chốn xưa thuở thiềm thừ
Thời thơ mộng xưa cũ
Xa vợi tắt lời ru
Em giờ như mê ngủ
Lắm bạc với tiền đô
Cuộc sống cứ xô bồ
Xót thấy phận liễu bồ
HT.