PDA

View Full Version : Chờ Mong.



diepkimphung
27-04-2022, 18:32
Chờ ai mỏi mệt lối đi về
Lặng lẽ trông chiều ở cuối đê
Ước vọng tình yêu tìm chẳng dễ
Hoài mơ gối mộng thoả luôn kề
Duyên buồn giữ phận lòng kiêng nể
Cõi tịnh khoanh đời ý mải mê
Bởi trót lời thương rồi vẫn kệ
Nguyền cho sớm vẹn cõi giao thề

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
27-04-2022, 18:40
THIẾU NỮ.

Thổn thức từng đêm mộng ngỡ về
Bao ngày lặng lẽ dưới triền đê
Từng thơ thẩn dõi khung mềm kế
Cứ thẫn thờ trông khoảng lặng kề
Quạnh quẽ màn đêm chờ bóng kể
Âm thầm lối ngõ gọi lòng mê
Hồn xao xuyến mãi thôi đành kệ
Vẫn đợi tình mong khắc khoải thề

HƯƠNG LAN.