diepkimphung
27-04-2022, 04:41
Tôi quay ngược tuổi thơ khờ dại
Quá khứ quê nghèo đám bạn xưa
Khói rạ mùi rơm quay quắt nhớ
Thời gian tóc đã nhuộm màu mưa
Hồn nhiên thuở ấy buồn chưa biết
Bắt cá trêu đùa dưới nắng trưa
Ký ức tìm về bao tiếc nuối
Trầm ngâm đứng lặng nhớ lưa thưa
Giữ mãi trong lòng thuở ấu thơ
Khung trời tuổi dại đẹp như mơ
Ôm chầm kỷ niệm lòng xiêu vẹo
Trú ngụ quanh đây cứ lửng lờ
Tâm tư trĩu nặng buồn da diết
Dịu vợi niềm thương khuấy động tình
Lất phất son xưa chiều bóng ngã
Buồn theo ngọn gió nín làm thinh
HỒ DỆCH.
Quá khứ quê nghèo đám bạn xưa
Khói rạ mùi rơm quay quắt nhớ
Thời gian tóc đã nhuộm màu mưa
Hồn nhiên thuở ấy buồn chưa biết
Bắt cá trêu đùa dưới nắng trưa
Ký ức tìm về bao tiếc nuối
Trầm ngâm đứng lặng nhớ lưa thưa
Giữ mãi trong lòng thuở ấu thơ
Khung trời tuổi dại đẹp như mơ
Ôm chầm kỷ niệm lòng xiêu vẹo
Trú ngụ quanh đây cứ lửng lờ
Tâm tư trĩu nặng buồn da diết
Dịu vợi niềm thương khuấy động tình
Lất phất son xưa chiều bóng ngã
Buồn theo ngọn gió nín làm thinh
HỒ DỆCH.