diepkimphung
26-04-2022, 18:20
Cà phê đắng pha hồn thơ trĩu nặng
Mây thở dài trống vắng nỗi cô đơn
Gió chiều nay chẳng thổi cũng dỗi hờn
Trời u ám...trở cơn mưa mùa hạ
Ngụm từng giọt nhấp bờ môi lạnh giá
Trải nỗi sầu nghiệt ngã...mãi khắc ghi
Dạ đầy vơi...thương nhớ...được những gì
Trang kỷ niệm...quên đi đừng giữ nữa...!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Mây thở dài trống vắng nỗi cô đơn
Gió chiều nay chẳng thổi cũng dỗi hờn
Trời u ám...trở cơn mưa mùa hạ
Ngụm từng giọt nhấp bờ môi lạnh giá
Trải nỗi sầu nghiệt ngã...mãi khắc ghi
Dạ đầy vơi...thương nhớ...được những gì
Trang kỷ niệm...quên đi đừng giữ nữa...!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.