PDA

View Full Version : Cà Phê Đắng.



diepkimphung
26-04-2022, 18:20
Cà phê đắng pha hồn thơ trĩu nặng
Mây thở dài trống vắng nỗi cô đơn
Gió chiều nay chẳng thổi cũng dỗi hờn
Trời u ám...trở cơn mưa mùa hạ

Ngụm từng giọt nhấp bờ môi lạnh giá
Trải nỗi sầu nghiệt ngã...mãi khắc ghi
Dạ đầy vơi...thương nhớ...được những gì
Trang kỷ niệm...quên đi đừng giữ nữa...!

THÁI THỊ BÍCH NGỌC.

diepkimphung
26-04-2022, 18:28
ĐẮNG.

Âm thầm từng giọt cà phê
Hồn như trống vắng lòng tê tái buồn
Gió mưa ở tận đầu nguồn
Mà sao u ám dỗi hờn trang phây

Giấu gì trong mắt thơ ngây
Trách hờn chi gió với mây ngang trời
Đắng cay từng giọt lệ đời
Tương tư ai khóc thương người trong tranh?

Nỗi niềm thương nhớ mong manh
Ào cơn mưa hạ lại long lanh ngày

ÁI NHÂN.