diepkimphung
25-04-2022, 23:42
Anh trở về thăm làng cũ lối xưa
Khơi dĩ văng như vừa gặp người ấy
Trên đường cái buổi đầu tiên run rẩy
Đi cạnh em sao thấy khớp thật nhiều
Chưa bao giờ có cảm giác thèm yêu
Thời tuổi trẻ có điều chưa thể nói
Người ta bảo t́nh yêu theo tiếng gọi
Quảng Ngăi ơi đau nhói trái tim hồng
Nắng trải vàng trên đồng lúa mênh mông
Em chẳng đợi mà lấy chồng vội vă
Bao cảm xúc một đời đành mang trả
Anh ngẩn ngơ như chiếc lá ĺa cành
Anh trở về t́m hy vọng mong manh
Dù t́nh cũ không thành nên hoài niệm
Tim thổn thức c̣n đâu mà t́m kiếm
Một trời thương...chết lịm cơi hồn ta
ĐOÀN VĂN TIẾP.
Khơi dĩ văng như vừa gặp người ấy
Trên đường cái buổi đầu tiên run rẩy
Đi cạnh em sao thấy khớp thật nhiều
Chưa bao giờ có cảm giác thèm yêu
Thời tuổi trẻ có điều chưa thể nói
Người ta bảo t́nh yêu theo tiếng gọi
Quảng Ngăi ơi đau nhói trái tim hồng
Nắng trải vàng trên đồng lúa mênh mông
Em chẳng đợi mà lấy chồng vội vă
Bao cảm xúc một đời đành mang trả
Anh ngẩn ngơ như chiếc lá ĺa cành
Anh trở về t́m hy vọng mong manh
Dù t́nh cũ không thành nên hoài niệm
Tim thổn thức c̣n đâu mà t́m kiếm
Một trời thương...chết lịm cơi hồn ta
ĐOÀN VĂN TIẾP.