diepkimphung
22-04-2022, 18:29
T́nh chưa chạm ngực đă xa
Khung trời kỷ niệm nhớ hoài dấu xưa
Phượng hồng đúng hẹn thắp mùa
Treo chi sợi nhớ gió đùa mĩa mai
Ân t́nh biết gởi cho ai
Ve sầu thoát xác bi hài râm ran
Dẫn hồn lạc lối miên man
Chao nghiêng nón lá trường tan lối về
Khuông trời vào hạ ai mê
Riêng anh uể oải năo nề không em
Hai ta bóng đă qua thềm
T́nh không đến được nghĩa t́m để thương
Mỏng manh một chút vấn vương
Hoa ḷng đúc vỡ nhớ thương bóng người
Mơ màng ánh mắt làn môi
Mập mờ dáng ngọc lên ngôi chở buồn
HỒ DỆCH.
Khung trời kỷ niệm nhớ hoài dấu xưa
Phượng hồng đúng hẹn thắp mùa
Treo chi sợi nhớ gió đùa mĩa mai
Ân t́nh biết gởi cho ai
Ve sầu thoát xác bi hài râm ran
Dẫn hồn lạc lối miên man
Chao nghiêng nón lá trường tan lối về
Khuông trời vào hạ ai mê
Riêng anh uể oải năo nề không em
Hai ta bóng đă qua thềm
T́nh không đến được nghĩa t́m để thương
Mỏng manh một chút vấn vương
Hoa ḷng đúc vỡ nhớ thương bóng người
Mơ màng ánh mắt làn môi
Mập mờ dáng ngọc lên ngôi chở buồn
HỒ DỆCH.