PDA

View Full Version : Mùa Hè.



diepkimphung
22-04-2022, 04:02
Mùa hè oi bức nắng chói chang
Em ra bờ suối cạnh đầu làng
Phơi mình thư giãn trên bờ suối
Một mình hoang vắng lòng bất an

Thân nữ mềm mại dáng dịu dàng
Gặp phải kẻ xấu hoa nát tan
Có người qua lại ghé mắt qua
Em đây yên dạ gái Thôn Làng

Bờ suối thơ mộng em đẹp xinh
Khuấy nước thư giãn chỉ một mình
Cũng nhờ MUÀ HÈ gặp em đây
Tả Thơ gợi ý phải tận tình

Một tiểu thơ nhan sắc lung linh
Em ấy bảo chưa có gia đình
Thân hình tròn trịa quá tuyệt vời
Mượn ảnh Thơ tả em gái xinh

Chúc em duyên dáng mãi xinh
Lấy chồng hạnh phúc gia đình con ngoan

NGUYỄN ÚT.

BigBoy
23-04-2022, 00:39
Là con gái, thường hay buồn hoang dại
Những khi chiều chầm chậm bóng hoàng hôn
Là con gái, thường âm thầm suy diễn
Lúc cô đơn trống trải cõi tâm hồn.

Em, con gái – hay giận hờn và khóc
Tưởng nước mắt mình nhúng ướt cả con trai
Em, con gái – vẫn thường hay nhõng nhẽo
Thích làm tình, làm tội… bất kỳ ai.

Sao lạ thế? Bởi em là con gái
Chiếc xương sườn nhỏ bé của anh thôi
Thượng Đế cho anh được tất cả rồi
Xin chớ làm đau chiếc xương sườn nữa nhé.

Là con gái, anh biết mà… không thể
Một nửa của mình, san sẻ bớt cho ai
Là con gái, anh biết mà: yếu đuối
Chuyện bâng quơ… nước mắt cũng lăn dài.

Em con gái, hay giận hờn vô cớ
Chuyện vui buồn như đứa trẻ ngây thơ
Nhưng có một điều, em muốn anh phải nhớ
Thiếu chiếc xương kia không sống được bao giờ…