diepkimphung
20-04-2022, 21:38
Yêu nhau cách trở ḍng sông
Muốn sang anh lắm mà không có đ̣
Em về dệt mộng thành thơ
Chữ thương chữ nhớ chữ chờ chữ trông
Chiều nay ai trải nắng hồng
Ai đưa thơ thả xuống sông hẹn ḥ
Anh về gom nhặt vần thơ
Thơ bao nhiêu chữ em chờ người dưng!
LƯƠNG MAI HIÊN.
Muốn sang anh lắm mà không có đ̣
Em về dệt mộng thành thơ
Chữ thương chữ nhớ chữ chờ chữ trông
Chiều nay ai trải nắng hồng
Ai đưa thơ thả xuống sông hẹn ḥ
Anh về gom nhặt vần thơ
Thơ bao nhiêu chữ em chờ người dưng!
LƯƠNG MAI HIÊN.