diepkimphung
20-04-2022, 01:18
Đừng giận dỗi hờn ghen vùng vẫy
Ngẫm cuộc đời có mấy người thân
Tin nhau chớ ngại tần ngần
Thương yêu gắn bó bạn thân mặn mà
Sống chân thật chan hoà thắm thiết
Sống trên đời phải biết bao dung
Chị em thân thiện vô cùng
Giao lưu sum họp vui chung một nhà
Tránh nhìn thiện cận mà nhầm lối
Chớ sai lầm bỏ cội cầu vinh
Chị em sống thật chân tình
Chan hoà thắm thiết phân minh rõ ràng
Tuy tuổi xế đàng hoàng tươi sáng
Cùng hát ca dệt áng thơ hay
Chị em vui vẽ mỗi ngày
Sẻ chia mặn đắng men say tình nồng
HỒNG VINH.
Ngẫm cuộc đời có mấy người thân
Tin nhau chớ ngại tần ngần
Thương yêu gắn bó bạn thân mặn mà
Sống chân thật chan hoà thắm thiết
Sống trên đời phải biết bao dung
Chị em thân thiện vô cùng
Giao lưu sum họp vui chung một nhà
Tránh nhìn thiện cận mà nhầm lối
Chớ sai lầm bỏ cội cầu vinh
Chị em sống thật chân tình
Chan hoà thắm thiết phân minh rõ ràng
Tuy tuổi xế đàng hoàng tươi sáng
Cùng hát ca dệt áng thơ hay
Chị em vui vẽ mỗi ngày
Sẻ chia mặn đắng men say tình nồng
HỒNG VINH.