diepkimphung
20-04-2022, 00:55
Chiếc lá vàng đang rơi vào quá khứ
Đem nét buồn trăn trở rụng vào thơ
Ánh chiều buồn trời đổ bụi cơn mưa
Như xoá đi tháng năm thừa lạnh giá
Cây lặng yên giữa chiều trôi nín gió
Lá trầu vàng còn thiều vỏ cùng cau
Nên mối đời hai nửa mãi lệch nhau
Rơi về đâu giữa hai đầu quên nhớ
Ánh sao rơi xuống dòng sông bé nhỏ
Đủ làm buồn câu hát cổ lý lơi
Hạ sẽ tàn trên từng cánh hoa rơi
Dù nắng gieo đủ khát lời xuân hứa
Những đêm trăng lặng nhìn qua khung cửa
Thấy cuộc đời sấp ngữa bạc ước mơ
Gót chân trần lê bước giữa hoang sơ
Tình mãi trôi như con đò không bến
NGUYÊN LÊ.
Đem nét buồn trăn trở rụng vào thơ
Ánh chiều buồn trời đổ bụi cơn mưa
Như xoá đi tháng năm thừa lạnh giá
Cây lặng yên giữa chiều trôi nín gió
Lá trầu vàng còn thiều vỏ cùng cau
Nên mối đời hai nửa mãi lệch nhau
Rơi về đâu giữa hai đầu quên nhớ
Ánh sao rơi xuống dòng sông bé nhỏ
Đủ làm buồn câu hát cổ lý lơi
Hạ sẽ tàn trên từng cánh hoa rơi
Dù nắng gieo đủ khát lời xuân hứa
Những đêm trăng lặng nhìn qua khung cửa
Thấy cuộc đời sấp ngữa bạc ước mơ
Gót chân trần lê bước giữa hoang sơ
Tình mãi trôi như con đò không bến
NGUYÊN LÊ.