diepkimphung
17-04-2022, 20:21
Em trút cạn muộn phiền theo ḍng chảy
Xin hăy dừng đốt cháy quả tim yêu
Khoảng trời riêng trống vắng lại thêm nhiều
T́nh được mất liêu xiêu hồn than thở
Nào buông bỏ chữ thương và chữ nợ
Có thể là xoá nhớ chẳng c̣n chi
Thế từ đây quên hết nhắc làm ǵ
Chân măi bước chiều ni buồn vô tận
Nghe ngạt thở lệ nhoà trôi màu phấn
Biển cuộn dâng dạt ẩn phía chân trời
Nơi gành hào đón gió thả buông lơi
Bạt tay lái c̣n ǵ xanh thắm măi
Em luôn cố đừng buồn đừng nhớ lại
Xuôi mái chèo chẳng phải tốt hơn sao
Sợ tổn thương khó giữ cảnh ngọt ngào
T́nh tri kỷ người trao bằng gan ruột
Hứa thật nhiều được mất chỉ bằng không!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.
Xin hăy dừng đốt cháy quả tim yêu
Khoảng trời riêng trống vắng lại thêm nhiều
T́nh được mất liêu xiêu hồn than thở
Nào buông bỏ chữ thương và chữ nợ
Có thể là xoá nhớ chẳng c̣n chi
Thế từ đây quên hết nhắc làm ǵ
Chân măi bước chiều ni buồn vô tận
Nghe ngạt thở lệ nhoà trôi màu phấn
Biển cuộn dâng dạt ẩn phía chân trời
Nơi gành hào đón gió thả buông lơi
Bạt tay lái c̣n ǵ xanh thắm măi
Em luôn cố đừng buồn đừng nhớ lại
Xuôi mái chèo chẳng phải tốt hơn sao
Sợ tổn thương khó giữ cảnh ngọt ngào
T́nh tri kỷ người trao bằng gan ruột
Hứa thật nhiều được mất chỉ bằng không!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC.