diepkimphung
15-04-2022, 22:08
Lại dơi xa rồi thuở ấy thi
Dường như đă đắm buổi xuân th́
Xao ḷng dạo tiếc người kia chỉ
Ngỡ kẻ đâu vừa ướt ngọn mi
Bởi chốn vương đầy luôn dạ nghĩ
Mà yêu nhớ thẳm chợt tim gh́
Ai giờ lặng lẽ thương ngày ư
Bước nặng chân buồn rũ nẻo đi
LONG PHUONGMAI.
Dường như đă đắm buổi xuân th́
Xao ḷng dạo tiếc người kia chỉ
Ngỡ kẻ đâu vừa ướt ngọn mi
Bởi chốn vương đầy luôn dạ nghĩ
Mà yêu nhớ thẳm chợt tim gh́
Ai giờ lặng lẽ thương ngày ư
Bước nặng chân buồn rũ nẻo đi
LONG PHUONGMAI.