PDA

View Full Version : Thuở Ấy Xa Rồi.



diepkimphung
15-04-2022, 22:08
Lại dơi xa rồi thuở ấy thi
Dường như đă đắm buổi xuân th́
Xao ḷng dạo tiếc người kia chỉ
Ngỡ kẻ đâu vừa ướt ngọn mi
Bởi chốn vương đầy luôn dạ nghĩ
Mà yêu nhớ thẳm chợt tim gh́
Ai giờ lặng lẽ thương ngày ư
Bước nặng chân buồn rũ nẻo đi

LONG PHUONGMAI.

diepkimphung
16-04-2022, 05:39
NHỚ THỨ BẢY.

Nắng loan thứ bảy đến người ơi
Mộng ước tàn canh dậy biển khơi
Chốn cũ pḥng loan dâng băo tố
Nơi nầy nhớ măi buổi chơi vơi

HONG THANH.