PDA

View Full Version : Về Đi Em!



diepkimphung
15-04-2022, 20:17
Về đi em thương chi Biệt Động Quân
Anh cầm súng đi vào nơi chết chóc
Nếu thương anh, một ngày em sẽ khóc
Mắt lệ nhoà, anh ḥm gổ cài hoa

Về đi em, lính không thích bài ca
Đêm phố sá là giờ anh xung trận
Đừng yêu anh, v́ đời em lận đận
Cọp núi rừng, không vướng bận yêu đương

Cuộc đời anh gắn bó với chiến trường
Giữa lằn đạn, hên xui nào ai biết
Cũng có thể một ngày em hối tiếc
Bởi v́ đi, anh đi măi chẳng về.

Về đi em, chuyện xưa đă hẹn thề!
Coi như bỏ, ta chưa hề nói tới
Anh thằng lính, đời mưa rừng gió bụi
Hy vọng ǵ vào hạnh phúc tương lai
Về đi em, anh tạ lỗi t́nh ai!
Khi đất nước, đặt trên vai người lính

LAN PHI VO.