diepkimphung
14-04-2022, 18:36
MỘNG TÌNH CHẲNG ĐƯỢC XỨNG ĐÔI
NGƯỜI ĐI CÁCH BIỆT TA NGỒI NUỐT ĐAU
Mộng mơ đến trái cau dang dở
Tình khuất xa tim nợ duyên người
Chẳng ngăn mi đẫm một thời
Được hay mất lệ rã rời đợi mong
Xứng gì đỗ nát lòng đau thắt
Đôi đường tơ nhàu cắt cuộc tình
Người ơi chúc cho bóng hình
Đi về đâu lòng lặng thinh hững hờ
Cách chia biệt mãi ngờ tha thiết
Biệt tâm hồn khổ tiết tuông rơi
Ta chao đảo ngày tình sầu
Ngồi bơ vơ sau dãi dầu đắng cay
Nuoots hờn tủi vẫn say thanh thản
Đau đớn tình còn nản kiếp sau
TRÁI TIM ĐẪM LỆ NÁT NHÀU
CHO LÒNG MÃI KHỔ NGÀY SAU VẪN CÒN
TƯỜNG HỒNG
NGƯỜI ĐI CÁCH BIỆT TA NGỒI NUỐT ĐAU
Mộng mơ đến trái cau dang dở
Tình khuất xa tim nợ duyên người
Chẳng ngăn mi đẫm một thời
Được hay mất lệ rã rời đợi mong
Xứng gì đỗ nát lòng đau thắt
Đôi đường tơ nhàu cắt cuộc tình
Người ơi chúc cho bóng hình
Đi về đâu lòng lặng thinh hững hờ
Cách chia biệt mãi ngờ tha thiết
Biệt tâm hồn khổ tiết tuông rơi
Ta chao đảo ngày tình sầu
Ngồi bơ vơ sau dãi dầu đắng cay
Nuoots hờn tủi vẫn say thanh thản
Đau đớn tình còn nản kiếp sau
TRÁI TIM ĐẪM LỆ NÁT NHÀU
CHO LÒNG MÃI KHỔ NGÀY SAU VẪN CÒN
TƯỜNG HỒNG