diepkimphung
12-04-2022, 21:09
Chiều chiều gió khẽ đưa hương
Nhà em bên ấy có vườn Ngọc Lan
Có bông hoa nở trắng ngàn
Hương thơm ngào ngạt nồng nàn dấu yêu
Chiều chiều cũng lại chiều chiều
Em khoe sắc thắm mỹ miều xuân xanh
Đầy đầy một nụ long lanh
Duyên duyên dáng dáng mỏng manh yêu kiều
Bên hoa em đẹp hơn nhiều
Ngọc Lan khoe sắc mỹ miều kém hơn
Ngọc Lan sắc thắm ghen hờn
Xuân xanh đương độ mơn mơn tuổi hồng
Tóc mây buông xoả bềnh bồng
Má đào lúng liếng phớt hồng xinh xinh
Làn môi thơ mộng tuyết trinh
NGỌC LAN...em gái...tình ơi...là tình.
NGUYEN SƠN.
Nhà em bên ấy có vườn Ngọc Lan
Có bông hoa nở trắng ngàn
Hương thơm ngào ngạt nồng nàn dấu yêu
Chiều chiều cũng lại chiều chiều
Em khoe sắc thắm mỹ miều xuân xanh
Đầy đầy một nụ long lanh
Duyên duyên dáng dáng mỏng manh yêu kiều
Bên hoa em đẹp hơn nhiều
Ngọc Lan khoe sắc mỹ miều kém hơn
Ngọc Lan sắc thắm ghen hờn
Xuân xanh đương độ mơn mơn tuổi hồng
Tóc mây buông xoả bềnh bồng
Má đào lúng liếng phớt hồng xinh xinh
Làn môi thơ mộng tuyết trinh
NGỌC LAN...em gái...tình ơi...là tình.
NGUYEN SƠN.