PDA

View Full Version : Nhớ....



diepkimphung
12-04-2022, 06:18
Bỗng nhiên lại thấy nhớ quê nhà
Nhớ con phố nhỏ đă từng qua
Nhớ mái tranh xiêu, chiều lam khói
Nhớ cánh c̣ nghiêng buổi chiều tà

Ta bỗng nhớ người con gái xa
Nhớ màu áo tím sắc hoa cà
Nhớ cả hoàng hôn chiều nhạt nắng
Cánh diều phất phới thảo nguyên xa

Cuộc t́nh ngày ấy cũng dần xa
Níu giữ mà chi cũng nhạt nhoà
Cánh diều ngày ấy em c̣n giữ?
Hay đă tả tơi khi băo qua!?

Quán vắng, giờ đây chỉ riêng ta
Lặng buồn ngồi nghĩ đến nơi xa
Nh́n cà phê rớt từng giọt đắng
Nhớ kỷ niệm xưa mắt bỗng nhoà

LUÂN NGUYỄN,