diepkimphung
11-04-2022, 20:08
Em yêu mãi lời thơ tình lãng mạn
Nỗi nhớ anh đeo bám gọi đêm ngày
Dù cuộc đời chưa một phút cầm tay
Mà cảm xúc luôn dâng đầy tâm khảm
Em yêu mãi những lời anh đã dám
Xếp vần thương sâu đậm đến dại khờ
Cũng đôi lần thêm gặp cả trong mơ
Nhưng phận gái chỉ thẫn thờ e thẹn
Anh có hiểu tình yêu chàng mang đến
Em đắm say e thẹn cả má hồng
Thầm nghĩ ngày hai đứa thoả ước mong
Em đón nhận tình nồng chan bể ái
Khi em biết tình này trao anh mãi
Càng nhớ nhung tâm tư ngại cận kề
Sợ chính mình, sợ luôn phút si mê
Trái tim nhỏ dẫu bộn bề khao khát
THANH THẢO.
Nỗi nhớ anh đeo bám gọi đêm ngày
Dù cuộc đời chưa một phút cầm tay
Mà cảm xúc luôn dâng đầy tâm khảm
Em yêu mãi những lời anh đã dám
Xếp vần thương sâu đậm đến dại khờ
Cũng đôi lần thêm gặp cả trong mơ
Nhưng phận gái chỉ thẫn thờ e thẹn
Anh có hiểu tình yêu chàng mang đến
Em đắm say e thẹn cả má hồng
Thầm nghĩ ngày hai đứa thoả ước mong
Em đón nhận tình nồng chan bể ái
Khi em biết tình này trao anh mãi
Càng nhớ nhung tâm tư ngại cận kề
Sợ chính mình, sợ luôn phút si mê
Trái tim nhỏ dẫu bộn bề khao khát
THANH THẢO.