PDA

View Full Version : Có Một Người.



diepkimphung
10-04-2022, 02:38
Có một người cứ ở măi trong tim
Dù bao lần tôi luôn t́m cách xoá
Người đă khiến cho tim tôi hoá đá
Không thể nào mở cửa đón ai thêm

Có một người cứ ám ảnh từng đêm
Tôi muốn quên không thể nào quên được
Người đă đến in hằn bao vết xước
Người đi rồi tôi ngược lối chiều yêu!

Người b́nh minh tôi nắng nhạt buổi chiều
Hai đầu nhớ hai phương trời cách biệt
Người đă quên chỉ ḿnh tôi hối tiếc
"Dang dở rồi t́nh đẹp phải không em?"

NGUYỄN MINH NHẬT.

diepkimphung
10-04-2022, 03:50
ƯƠM TRỒNG.


Dáng đi khêu gợi say ḷng
Má đào ửng nắng cong cong môi hồng
Phất phơ tà áo gió lồng
Mắt khơi thương nhớ ươm trồng vào tim

NGUYỄN PHƯƠNG.