diepkimphung
10-04-2022, 01:59
Duyên đă hết bấy nhiêu thôi là đủ
Thật năo ḷng đành phải phũ...biệt ly
Chia tay nhau chẳng muốn nói điều chi
T́nh cay đắng bao sầu bi tràn lệ
Duyên đă hết giữ làm chi...không thể
Thành người dưng xa lạ kể từ đây
Kiếp cô đơn đeo đẳng những tháng ngày
Đời cô độc khó thể say t́nh mới
Duyên đă hết chẳng trách ai bắt lỗi
Bởi t́nh ta chẳng chung lối chung đường
Đă cạn rồi đă hết những yêu thương
Nhưng kỷ niệm vẫn c̣n vương đâu đó
Duyên đă hết xót đời ḿnh đă lỡ
Trách t́nh này thà đừng có cho xong
Để hôm nay lại vướng bận tơ ḷng
Đơn độc quá ḷng trống không...trống vắng.
NGAN NGUYENVAN.
Thật năo ḷng đành phải phũ...biệt ly
Chia tay nhau chẳng muốn nói điều chi
T́nh cay đắng bao sầu bi tràn lệ
Duyên đă hết giữ làm chi...không thể
Thành người dưng xa lạ kể từ đây
Kiếp cô đơn đeo đẳng những tháng ngày
Đời cô độc khó thể say t́nh mới
Duyên đă hết chẳng trách ai bắt lỗi
Bởi t́nh ta chẳng chung lối chung đường
Đă cạn rồi đă hết những yêu thương
Nhưng kỷ niệm vẫn c̣n vương đâu đó
Duyên đă hết xót đời ḿnh đă lỡ
Trách t́nh này thà đừng có cho xong
Để hôm nay lại vướng bận tơ ḷng
Đơn độc quá ḷng trống không...trống vắng.
NGAN NGUYENVAN.