diepkimphung
06-04-2022, 19:33
Chờ ai tĩnh mịch buổi nghiêng chiều
Cảm thấy mơ hồ cơi tịch liêu
Mộng ngỏ bao lần duyên vẫn thiếu
Lời trao mỗi lượt ư chưa nhiều
Hao gầy tuế nguyệt thờ ơ diễu
Ngán ngẩm sông hồ chập chững phiêu
Ngưỡng vọng t́nh hoa người mấy hiểu
Hoài mong đáp nghĩa một đôi điều
B̀NH DƯƠNG.
Cảm thấy mơ hồ cơi tịch liêu
Mộng ngỏ bao lần duyên vẫn thiếu
Lời trao mỗi lượt ư chưa nhiều
Hao gầy tuế nguyệt thờ ơ diễu
Ngán ngẩm sông hồ chập chững phiêu
Ngưỡng vọng t́nh hoa người mấy hiểu
Hoài mong đáp nghĩa một đôi điều
B̀NH DƯƠNG.