PDA

View Full Version : Đàn Ông.



diepkimphung
05-04-2022, 22:41
Đàn ông ḿnh thật buồn cười
Hễ thấy gái đẹp mắt ngời sáng lên
Cho dù tuổi tác chênh vênh
Nh́n em mười tám bồng bềnh tóc mây

Miệng cười hoa thẹn là đây
Mắt huyền mi ướt làm ngây ngất ḷng
Môi son mũi thẳng má hồng
Nhu ḿ đôn hậu nh́n không muốn rời

Đàn ông ḿnh vốn kiệm lời
Yêu đương bằng mắt bao đời thế thôi
Đàn ông sẽ không lả lơi
Khi tim ngừng đập xa rời trần gian!

ĐÔN THÁI.

diepkimphung
05-04-2022, 22:45
CHÚT SUY TƯ.

Một chút suy tư...quá thẩn thờ
Mơi ṃn mong đợi ... Nổi trong mơ
Tương tư gói trọn...vươn sầu nhớ
Để lại ḿnh ta...năm tháng chờ

NGỌC TRỢ.