PDA

View Full Version : Tôi Mê.



diepkimphung
05-04-2022, 02:31
Tôi mê một đoá hoa hồng
Tôi mê người ấy chiều trông đợi chờ
Lối đi còn bước bơ vơ
Lần trao mộng ước hững hờ với tôi
Gần mà cứ ngỡ xa xôi
Vẫn ôm ấp ủt những lời bâng quê
Mãi yêu lối nhỏ đi về
Chim reo mùa lúa vàng mơ trỉu cành
Làng Sen cây lá hoà xanh
Con sông uốn khúc trong lành nước xuôi
Say mê một nét nụ cười
Trăm năm mãi mãi là người đang yêu
Vấn vương một nét thiên kiều
Trong tôi đợi mãi vì xiêu bóng hồng
Bao lần thấp thỏm chờ mong
Cơn mơ mộng mị cõi lòng rối tơ
Còn si trong lối mịt mờ
Giữa trong khoảng vắng ngẩn ngơ cũng đành

LAM NGUYEN.