PDA

View Full Version : Kư Ức Xưa.



diepkimphung
03-04-2022, 18:42
V́ yêu vội ngỡ mới hôm nào
Kẻ dơi trông chờ thật xuyến xao
Đẫm sắc mai vàng tươi dạ thảo
Nồng hương huệ đỏ ngát anh đào
Duyên tàn trả lại không thèm báo
Mộng lỡ phai rồi chẳng muốn trao
Khắc khoải quay về bên ngơ đạo
Hồi chuông giục giă áng thơ trào

THU HƯƠNG.

diepkimphung
03-04-2022, 19:51
MỎI M̉N DUYÊN.

Hiểu rơ ḿnh yêu tự lúc nào
Mơ màng một thuở cơi ḷng xao
Hồn say quyến rũ làn da ngọc
Dạ rỡ hoài mơ tuổi má đào
Ngơ trúc âm thầm ươm mộng gởi
Hiên quỳnh khắc khoải dệt t́nh trao
Chờ duyên mấy độ xuân ṃn mỏi
Xót nỗi lời hoa chẳng ngọt ngào.

B̀NH DƯƠNG.