diepkimphung
03-04-2022, 17:48
Chiều chiều phơ phất chiếc thuyền trôi
Sông quê xanh thẳm áng mây trời
Bến vắng chờ thuyền chưa đến đậu
Để em trông ngóng mãi khôn thôi
Để em cứ đứng mãi lại ngồi
Nhớ anh em thả mảnh tình trôi
Lang thang nỗi nhớ theo mây sóng
Bến vắng sông xanh thật bồi hồi
Chiều chiều nhìn đám lục bình trôi
Hoa tím xinh xinh lại mỉm cười
Chiều nay lỗi hẹn anh chẳng đến
Bến Đợi trong veo vẫn tinh khôi
NGUYÊN SƠN.
Sông quê xanh thẳm áng mây trời
Bến vắng chờ thuyền chưa đến đậu
Để em trông ngóng mãi khôn thôi
Để em cứ đứng mãi lại ngồi
Nhớ anh em thả mảnh tình trôi
Lang thang nỗi nhớ theo mây sóng
Bến vắng sông xanh thật bồi hồi
Chiều chiều nhìn đám lục bình trôi
Hoa tím xinh xinh lại mỉm cười
Chiều nay lỗi hẹn anh chẳng đến
Bến Đợi trong veo vẫn tinh khôi
NGUYÊN SƠN.