diepkimphung
03-04-2022, 01:21
Áo trắng bay bay giữa phố người
Yêu kiều...tuyệt quá...áo dài ơi!
Đôi tà uốn lượn bay theo gió
Bồng bềnh như những áng mây trôi
Bềnh bồng suối tóc xoã buông lơi
Mắt như biết nói với biết cười
Má phấn môi đào cười e ấp
Như đoá hàm tiếu ngát hương đời
Gót hài nhẹ bước buổi ban mai
Áo dài tha thướt gió bay bay
Nắng dỗi hờn hôn lên má phấn
Chỉ ngắm nhìn thôi...anh đã say
Anh đã say rồi say dáng em
Say nụ cười duyên ơi...rất duyên
Say tóc bềnh bồng bay theo gió
Với bao chan chất bao nỗi niềm
Gót hài nhẹ bước giữa phố người
Dưới nắng vàng ươm buổi ban mơi
Dõi theo từng nhịp chân em bước
Hồn anh như đã muốn chơi vơi
Ước mơ được như dãy lụa mềm
Ôm lấy người ngọc nhẹ gót sen
Để không hoài công dài nhung nhớ
Để không chan chất với nỗi niềm
Bóng em dần khuất giữa phố người
Mang cả hồn anh rồi...em ơi!
Mang cả hồn anh rồi...em ơi!
Mang cả mùa hè đầy hoa mộng
Xáo động tim anh một bóng người
VŨ NHƯ.
Yêu kiều...tuyệt quá...áo dài ơi!
Đôi tà uốn lượn bay theo gió
Bồng bềnh như những áng mây trôi
Bềnh bồng suối tóc xoã buông lơi
Mắt như biết nói với biết cười
Má phấn môi đào cười e ấp
Như đoá hàm tiếu ngát hương đời
Gót hài nhẹ bước buổi ban mai
Áo dài tha thướt gió bay bay
Nắng dỗi hờn hôn lên má phấn
Chỉ ngắm nhìn thôi...anh đã say
Anh đã say rồi say dáng em
Say nụ cười duyên ơi...rất duyên
Say tóc bềnh bồng bay theo gió
Với bao chan chất bao nỗi niềm
Gót hài nhẹ bước giữa phố người
Dưới nắng vàng ươm buổi ban mơi
Dõi theo từng nhịp chân em bước
Hồn anh như đã muốn chơi vơi
Ước mơ được như dãy lụa mềm
Ôm lấy người ngọc nhẹ gót sen
Để không hoài công dài nhung nhớ
Để không chan chất với nỗi niềm
Bóng em dần khuất giữa phố người
Mang cả hồn anh rồi...em ơi!
Mang cả hồn anh rồi...em ơi!
Mang cả mùa hè đầy hoa mộng
Xáo động tim anh một bóng người
VŨ NHƯ.